Mưa – Trần Đăng Khoa


Cảm nhận về bài thơ Mưa của Trần Đăng Khoa

Bài Mưa được Trần Đăng Khoa viết năm 1967, khi ấy tác giả mới lên chín tuổi. Thơ tuổi thơ của Trần Đăng Khoa thường viết về những cảnh vật và con người bình dị,


Nghệ thuật đặc sắc trong bài Mưa của Trần Đăng Khoa

Trần Đăng Khoa sinh năm 1958, quê ở huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương. Năng khiếu thơ của Trần Đăng Khoa nảy nở rất sớm.


Chuyển bài thơ Mưa của Trần Đăng Khoa thành bài văn xuôi

Em đang ngồi học bài. Chợt nghe tiếng gà con rộ lên rối rít. Có chuyện gì xảy ra với chúng rồi! Em vội ra cửa nhìn. Trời sắp mưa, chúng tìm nơi để ẩn nấp.


Phân tích bài thơ Mưa của Trần Đăng Khoa

Sinh ra và lớn lên tại một làng quê thuộc huyện Nam Sách, năng khiếu thơ của Trần Đăng Khoa nảy nở rất sớm.


Bài học tiếp theo

Cô Tô – Nguyễn Tuân
Cây tre Việt Nam – Thép Mới
Lòng yêu nước – I-li-a Ê-ren-bua
Lao xao – Duy Khán
Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử - Thúy Lan
Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
Động Phong Nha – Trần Hoàng
Sơn Tinh, Thủy Tinh

Bài học bổ sung